Tuyển Mẹ Cho Con

Tác giả: Dế Mèn

Đăng đàn tuyển mẹ cho con
Yêu cầu phụ nữ đang còn độc thân
Tuổi chưa đến độ tứ tuần
Trông trời mưa nắng co chân chạy vào...

Rốn lồi, môi sứt chẳng sao
Miễn là cảm xúc vẫn ào ào tuôn
Biết vui, biết giận, biết buồn
Biết lo vun vén, biết luôn...cằn nhằn

Với chồng nhỏ nhẹ khuyên răn
Không nghe được phép đánh dằn mặt ngay
Con thơ chăm bẵm đêm ngày
Cửa nhà tươm tất bằng tay mẹ hiền

Giữ tròn đạo cúng tổ tiên
Ít nhiều mỗi lúc tiêu tiền nghĩ suy
Gặp nhau nhoẻn miệng cười khì
Tránh lời mai mỉa khinh khi mọi người

Dế Mèn nói thiệt nào chơi
Ai ai thấy hợp xin mời ghi danh.
Chưa phân loại
Uncategorized