Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư

Tác giả: Tản Đà

Quái lạ ! Làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâụ
Bốn phương mây nước, người đôi ngã
Hai chữ tương tư, một gánh sầu .

Khối Tình Con II, 1918.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Làm Thằng Cuội
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Tim Tím
  • Đất Huế Mộng Mơ
  • Chơi Chứng Khoán
  • Biển Và Tôi
  • Mối Tình Sâu Nặng Này
  • Thâm Tình Con Trẻ
  • Nỗi Lòng Mùa Xuân
  • Đón Mừng Hạnh Phúc Vui Chơi
  • Con Đường Không Có Đảng
  • Thập Đại Danh Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
©2025 - CungThuGian.com