Từng Bước Lang Thang

Tác giả: Khiếu Long

Từng bước lang thang

Thành phố những ngày đại dịch
Em nhà em ... anh nhà anh
Những con đường dài hoang vắng
Dù khung trời vẫn màu xanh

Những ông bạn già trốn biệt
Quán cà phê chẳng bóng người
Khách qua đường nhìn lặng lẽ
Thiếu vắng những nụ cười tươi

Đã vậy vào mùa bầu cử
Anh bênh anh tôi bênh tôi
Ông nhà báo thành chửi mướn
Đang thân tình bỗng xa xôi

Một mình dưới cây hoàng điệp
Nhớ những mối tình đã xa
Thời gian mấy mươi năm cũ
Mà tưởng như vừa hôm qua

Đi giữa mùa thu đang đến
Màu lá đã nhuốm sắc vàng
Tìm trong nỗi đau trìu mến
Chân ngập ngừng bước lang thang

Khiếu Long
Chưa phân loại
Uncategorized