Tức Tưởi

Tác giả: Đất Văn Lang

Ai ơi đừng lấy nhà thơ
Đêm nằm nó cứ...ầu ơ ví dầu
Có chồng chẳng được đi đâu
Chẳng ngồi chẳng đứng được lâu nửa giờ
Tối ngày cứ phải nằm chờ
Cứ ra rồi lại vào "bơ" cả người
Nói ra các chị đừng cười
Ấy là em nói chồng lười đi đâu
Lúc nào miệng cũng lầu nhầu
Lơ ngơ lải nhải mấy câu thơ mòn
Tủi thân em gái còn son
Vào thơ ra thẩn chả còn hơi đâu
Đêm đêm chong mắt nguyện cầu
Chắp tay em xá, kiếp sau xin đừng
Thà ưng cái gã tưng tưng
Ra vào chồng vợ từng từng với nhau
Cho dù chẳng được đi đâu
Chẳng ngồi chẳng đứng được lâu nửa giờ!
Ai ơi đừng lấy nhà
31.07.2016








???????????
Chưa phân loại
Uncategorized