Từ Trận Chiến Thành Troia (1)

Tác giả: NP54

2012.5. TỪ "TRẬN CHIẾN THÀNH TROIA" (1)
NP54 - 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Câu 1 -4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bởi thuở ấy
nếu không có kẻ chiến bại thì tìm đâu ra người chiến thắng
không làm nên chiến thắng thì làm sao mang lại được thái bình
cũng như Achilles, Hector cùng các Thần linh ở thành Troia thuở ấy
vẫn lẫy lừng và lưu danh mãi dù đó là thần thoại đầy thương tích máu xương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Câu 10 - 14)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Có nghĩa là
sẽ qua dần, sẽ qua đi và sẽ chẳng còn những chiến công xương máu
những hơn thua, thắng bại sẽ dừng lại ở thú tiêu khiển và chỉ để giao du
như lá mùa thu vẫn bên nhau dù lắm sắc màu - xanh, vàng, đỏ, úa (3)
đó là "chiến công" của thời đại mới và rồi sẽ tới như ước mơ

Cũng có nghĩa
Xưa là thế, còn nay phải khác
Nay khác rồi, mai sẽ khác hơn
Không đạn bay, không máu đổ
Không bom nổ, không tan thây

Dù muôn kiếp chẳng giống nhau
Vẫn cần nhau như Hoa - Bướm
Dù Trắng, Đen hay Vàng, Đỏ
Vẫn có chung một Địa Cầu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Câu 27 - 34)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ có biết đâu, khi đã có trong tay thì đó chỉ là của nợ
như Chernobyl rồi Fukushima (4) và còn nhiều thảm hoạ khác nữa biết đâu
như "Cá trong lừ đỏ hoe con mắt"
còn "Cá ngoài lừ ngúc ngắc muốn vô" (5)


Chú thích:
(1) Thần thoại Hy lạp
(2) Câu đối - Đặng Trần Thường & Ngô Thì Nhậm
(3) "Tôi yêu mùa thu" - Ý thơ TNT
(4) Thảm hoạ hạt nhân : Chernobyl (1986), Fukushima (2011)
(5) CDTNVN

Người đăng : TNTNP
Chưa phân loại
Uncategorized