Tự Răn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chân nhẹ bước thả hồn bay bổng
Xua ưu tư lắng đọng xa dần
Nhịp tim đều đặng nhẹ nhàng
Cuốn theo chiều gió lang thang vui đùa.

Chẳng muốn sống tranh đua giành giựt
Bởi đời người lẫn đục vàng thau
Tịnh tâm sống chẳng mưu cầu
Tranh giành đoạt lợi còn đâu nhân tình.

Sẽ có lúc điêu linh khốn đốn
Bởi ông trời cợt giỡn trêu ngươi
Ai đâu tránh được kiếp người
Sống đừng lãng phí cuộc đời của ta.

Vẫn biết trước phong ba bão tố
Nguyện tâm mình chớ có sân tham
Thân tuy nặng nợ cõi phàm
Lòng luôn kiên định chẳng làm điều sai.
26/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized