Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tu Nhà

Tác giả: Sa Thi

Bác Sơn:
Người ta xuất gia đi tu
Tôi nay tu hũ, tu bình tại gia
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thương con kính vợ ấy là...đang tu.

Kỳ:
Tu là học lấy chữ nhu
Vợ gọi nhớ "Dạ!" cho dù không ưng
Sớm chiều hai tiếng Xin Vâng
Cúi đầu ngoan ngoãn ấm thân suốt đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ tương tự
  • Tự Nhắc Mình. (Vũ Việt Hùng)
  • Tù Nhân Tình Yêu (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Bà Ơi!
  • Trại Hè 2018
  • Đêm Buồn Nhớ Bóng Người Thương
  • Yêu Như Trẻ Con Anh Nhé
  • Ở Một Góc Ngã Tư
  • Say Với Vô Thường
  • Đố Con
  • Huế
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (219)
  • * Buồn Trong Nỗi Nhớ *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
©2025 - CungThuGian.com