Từ Mẹ

Tác giả: Nguyễn Thuyền

MẸ

Một chữ mẹ nhưng tràn đầy ý nghĩa
Tựa bình minh tia nắng sưởi ấm đời
Là một dòng nước mát chẳng ngày vơi
Như mật ngọt khoảng trời thu êm ả

Đã tự nguyện ôm vào mình vất vả
Để chăm nom tất tả đứa con khờ
Trăm vạn ngàn bài hát những câu thơ
Không kể hết bao giờ đời của mẹ

Mẹ có lúc hoá mình thành đứa trẻ
Để cho con khe khẽ tiếng cười đùa
Bởi nhà nghèo nên mẹ mãi chạy đua
Tìm manh áo bát canh chua ngọt dịu

Mẹ không phải người đàn bà yểu điệu
Nhưng mỗi ngày đều đầy ấp yêu thương
Luôn ngóng trông con trên vạn nẻo đường
Khi con nhỏ bước tha hương, chờ trực...

Ơn sâu nặng tả sao ? Bằng bút mực
Chẳng ghi đầy những đêm thức trông con
Lúc ốm đau mong con được giấc tròn
Mẹ thức trắng mỏi mòn đêm không ngủ

Chỉ nhiêu đó cả đời chưa trả đủ
Có chi bằng tình bất hủ không phai
Kể gì thêm những năm tháng quá dài
Đã tần tảo đến tay chai mặt nám.
Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized