Tự Khúc Cho Ngày Sinh

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Tôi sinh ra khi nước mình thống nhất
Nhưng vào ngày cha đang bận hành quân
Mẹ nén đau thương con nhỏ bần thần
Cầu nơi ấy biên cương im tiếng súng
Ba tháng sau khi lá chay vừa rụng
Cha trở về nhằm lúc lẫy đầu tiên
Quên chiến tranh quên đi những muộn phiền
Nụ cười tươi sà xuống con và mẹ
Trong giây phút vai gầy rung khe khẽ
Gió thu vờn thổi nhẹ lướt qua mi
Buổi đoàn viên sau chín tháng trường kì
Tiếng cười nói rộn vang gia đình nhỏ
Tôi lớn lên đất nước mình gian khó
Cha bận nhiều cũng ít ghé về thăm
Mẹ gian nan hôm sớm phải tảo tần
Dồn tất cả tình thương vào hai đứa
Rồi một ngày thôi không còn binh lửa
Cha trở về khi áo bạc sờn vai
Mắt mẹ yêu mờ theo tháng năm dài
Cũng là lúc con lên đường tiếp bước
Chưa phân loại
Uncategorized