Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Từ Khi

Tác giả: Hoàng Sa

Từ khi
chiếc lá biết rơi
Vần thơ đã gọi
tiếng ơi
tiếng à
Khi thấy gần
lúc thấy xa
Như là lời nắng
như là tiếng mưa

Từ em
câu chữ đong đưa
Vần thơ chạm mảnh buồn xưa
ngỡ ngàng
Từ khi chiếc lá biết vàng
Trái tim
thèm chút dịu dàng
từ thơ

Bây giờ
gieo thử vần mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Từ Khi (Hoàng Tiếu Thiên)
  • Từ Khi (Đinh Kim Chung)
  • Từ Khi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Từ Khi Bỏ Nước (Lâm Hảo Dũng)
  • Từ Khi Em Biết (Lê Phong Trần)
  • Từ Khi Em Lấy Chồng (Mấy Thằng)
  • Từ Khi Em Đến (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Từ Khi Gặp Em (Bát Ngôn) (Dũng Lê Ngọc)
  • Từ Khi Làm Thi Sỹ (Dũng Lê Ngọc)
  • Tự Khi Nào (Quan Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Đêm
  • Mảng Vỡ Mùa Thu
  • Tâm Sự
  • Mặt Trời
  • Cho Nước Mắt
  • Bản Trường Ca Bất Tân
  • Vô Tình
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46)..
  • Khi Về Già
  • Trăng Khuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
©2025 - CungThuGian.com