Từ Em Áo Tím, Ma Nữ Hồ Ly

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TỪ EM ÁO TÍM
Từ em tím giữa mênh mông.
Lòng anh nỗi sóng, trời giông bão về.
Từ em tím cả sơn khê.
Tim anh hóa đá si mê dại khờ.

Từ em xa lắc, xa lơ.
Thiên đường khép cửa, câu thơ ngậm ngùi.
Từ em đánh rớt miệng cười.
Vườn xưa nghiêng ngã tơi bời xác hoa.

Áo bà ba tím ta mê.
Áo dài tím Huế chưa về được đâu.
Ve ngân, phượng đỏ rực màu.
Thơ mang phượng tím thêm sầu mắt nhung.

MA NỮ HỒ LY
Em là ma nữ, hồ ly.
Nằm phơi dáng ngọc tình si hại người.
Em là biển, em là trời.
Miệng cười thu hết một đời trẻ trai.
Nghiêng người sóng khỏa chờ ai.
Sau đôi cánh mỏng núi đồi khe sâu.
Một tay em để trên đầu.
Tay kia anh biết tìm đâu bi giờ..
Vài câu chưa hết ngẩn ngơ.
Cả bài chưa hết thẩn thờ...̀ em ơi !
Trái tim dâng sẵn cho người
Khi nào bụng đói em xơi lót lòng.
Hỏi rằng đẹp gái sướng không ?
Chưa phân loại
Uncategorized