Trường Sa - Hòn Máu Việt Giữa Biển Đông

Tác giả: Dung Nguyên

Trường Sa - 2 tiếng thân thương.
Nằm trong máu thịt tim xương mỗi người .
Hòa chung nước mắt nụ cười .
Vẽ nên hình vóc giữa trời nước xanh .

Bốn mùa sóng gió bủa quanh .
9 hòn đảo ngọc với gành đá nhô.
Trãi thềm muôn rạn san hô.
Từng vòng xoay cuộn cá vô ẩn mình .

Tử Tây trắng mắt dõi nhìn .
Kẻ gian hèn hạ rập rình ngày đêm .
Sơn Ca rộn rã tiếng chim .
Bờ hoa Muốn Biển màu Sim tím sầu .

An Bang đón ngọn sóng đầu .
Chở che ôm ấp con tàu mùa giông .
Bên kia dãy Trường Sa Đông.
Cát vàng óng ánh mênh mông nắng tràn.

Đá Tiên đẹp đến ngỡ ngàng.
Như viên ngọc quý trang hoàng nét hoa.
Khắc lòng mối hận Gạc Ma.
Máu đào loang đỏ xót xa lệ trào .

Sinh Tồn có tự khi nào ?
Phong ba sừng sững đón chào gió mưa .
Bàng Vuông tỏa mát ban trưa .
Khắp Trường Sa Lớn dù chưa trưởng thành .

Cô Lin , Núi Thị song hành .
Len Đao chẳng kém tranh giành vượt lên .
Đá Tây tha thiết gọi tên .
Phan Vinh anh dũng viết nên sử vàng.

Thuyền Chài chở anh trăng ngàn.
Tốc Tan , Nam Yết - những chàng chiến binh .
Tồ Quốc quyết tử quyết sinh .
Trường Sa mãi khúc hiển vinh Giống Dòng .

( Dung Nguyên 13.11.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized