Trương Chi Mỵ Nương

Tác giả: Huỳnh Ngọc Thơ & Phạm Thanh Hà

TRƯƠNG CHI – MỴ NƯƠNG .
Xướng: Huỳnh Ngọc Thơ

Tiếng sáo não nùng giữa khói sương
Xé đêm dìu dặt khúc bi thương
Lay rèm gió gởi niềm xao xuyến
Gợn bến trăng soi nỗi chán chường
Xót dạ - kẻ hờn đau phận hẩm
Lịm hồn – người cảm lụy tơ vương
Cao xanh sao nỡ gieo ngang trái
Để mối duyên kia quá đoạn trường !
______________________* HNT

**** NỖI LÒNG MỴ NƯƠNG. ****
Họa: Phạm Thanh Hà

Ai gieo tiếng sáo giữa màn sương
Thổn thức trong đêm để dạ thương
Thổi khúc bi ai nghe não nuột
Buông lời đau xót thấy thê lương
Nhạt nhòa đôi má khi tình khép
Xao xuyến bờ môi bởi nợ vương
Chén ngọc nữa chừng sao nứt rạn
Bàng hoàng máu lệ chảy đêm trường.
Chưa phân loại
Uncategorized