Trường Ca_ Đất Nước Thương Hoài Ngàn Năm.

Tác giả: Lê Đức

Tôi muốn viết thơ thay lời Tổ quốc
Đất nước tôi đã trải mấy ngàn năm
Quê hương tôi đã trải mấy thăng trầm
Dòng sử sách có ghi hoài chiến thắng

Những chiến sĩ hy sinh mà đứng thẳng
Ngẩng cao đầu tay súng vẫn hiên ngang
Bọn quân thù biết trước phải đầu hàng
Yêu đất nước những anh hùng như thế

Đất nước lớn qua bao nhiêu thế hệ
Mỗi con người đã góp sức dựng xây
Để quê hương có được tháng ngày này
Và sử sách sẽ còn vang sông núi

Nhắc tới chuyện chàng Long Quân gặp mặt
Gặp Âu Cơ đôi lứa đã kết hôn
Mở kỉ nguyên sinh Đất nước trường tồn
Đồng bào được sinh ra trong bọc trứng

Ngàn năm trước thời vua Hùng mở cõi
Đã từng qua hình ảnh những con người
Mảnh đất nghèo nhưng lá cỏ xanh tươi
Thời âu lạc đã vang tên Thánh Gióng

Đất nước một biển trời và sông rộng
Rồi bỗng dưng giặc phía Bắc tràn qua
Chúng ra tay cướp bóc chúng phá nhà
Bắt dân Việt sống đời đời nô lệ

Chúng đưa biết bao trăm ngàn tục lệ
Nhưng dân mình vẫn giữ nét văn lang
Từ mấy đời phong tục các ngôi làng
Vẫn không bị mất dần theo năm tháng

Cũng từ đó nhiều anh hùng nổi dậy
Bà Trưng bà Triệu quyết phải đấu tranh
Từ nỏ thần cùng với chuyện Loa thành
Đã trải mấy năm nên câu truyền thuyết

Thời thế mới đã ghi vào sử sách
Bạch Đằng giang trận chiến thắng oai hùng
Cọc nhọn kia khiến bọn giặc khốn cùng
Kỉ nguyên mới đã sinh hình đất nước

Ai biết được chuyện gì đang phía trước
Việc dựng xây đất nước đã từng ngày
Để quê hương sống mãi đến ngày nay
Là công sức của bao người để lại

Đinh Bộ Lĩnh chơi trò chơi tập trận
Ngọn cỏ lau phe phẩy ở đồi xa
Việc dựng xây đất nước lại thành nhà
Hoa Lư đã được xây nên từ đó

Ninh Bình đất sinh ra con nhà võ
Đã tài cao văn võ lại song toàn
Nhưng đời sau lại phải sắp lo toan
Giặc phía Bắc cứ từng ngày mong ngóng

Sử sách mới lại ghi thêm tên tuổi
Dương Văn Nga trao lại áo long bào
Lê Đại Hành thành lập nước Nam sau
Tiền Lê đã được hình thành từ đó

Nhà Tống chúng lần đầu qua dòm ngó
Chúng đi xâm lăng khắp láng giềng gần
Chúng đi xâm chiếm các nước một dần
Đi mở rộng để gia tăng bờ cõi

Nhưng bọn chúng không sao mà tránh khỏi
Tưởng rằng hay nhưng chúng phải chịu thua
Tướng tài hoa phải giúp sức nhà vua
Lý Thường Kiệt cũng vang danh từ đó

Sông Như Nguyệt trong trời đêm trăng tỏ
Bài thơ thần sông núi đã vang lên
Bọn giặc kia tội nặng chúng phải đền
Và chúng biết ngày thua rồi sẽ đến

Chiến thắng đấy như là đòn búa nện
Thắng vang trời giặc cũng phải chịu lui
Nhân dân ta kết quả cũng đẩy lùi
Nhà Tống giặc mà ai nghe cũng sợ

Lý Công Uẩn đã ban hành chiếu xuống
Đất Hoa Lư đã đến đất Thăng Long
Sử sách ghi truyền thuyết một con rồng
Từ trời bóng rồng vươn mình bay xuống

Lý Thái Tổ xưng vua lên hoàng đế
Nước Việt ta cũng đổi mới từ đây
Đổi tên thành là nước Đại Việt này
Một triều đại đất Thăng Long thời đó

Qua thời đại nhà Trần nay đã rõ
Mấy thời gian đất nước vẫn phồn vinh
Thời nhà Trần đất nước vẫn yên bình
Cho đến lúc Mông Nguyên qua xâm lược

Rất uy lực và quân tàn ngan ngược
Khắp giang san chúng đã cướp đi nhiều
Chúng giết nhiều người tốt biết bao nhiêu
Quân chúng mạnh đều này ai cũng hiểu

Nhà Trần chúng ta không giờ gục ngã
Lúc gian nan càng tỏ chí gần nhau
Mở cửa Thăng Long đón bọn chúng vào
Thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống

Quân giặc chúng coi như là vỡ mộng
Lương thực không bọn chúng gặp khó khăn
Quân dân ta như mới bớt nhọc nhằn
Đợi chúng đói ta vùng lên đánh bại

Tưởng rằng bọn giặc vùng lên đánh lại
Nhưng bất ngờ một trận thắng vẻ vang
Quân Mông Nguyên lập tức phải đầu hàng
Ta giữ được cõi giang san từ đó

Nhưng mục đích chúng không bao giờ bỏ
Lần thứ hai sức lực sẽ mạnh hơn
Chúng quyết tâm với một nỗi căm hờn
Chúng nhất quyết chiếm ta thêm lần nữa

Trận chiến mới quân đi qua sắp sửa
Mỗi con đường chúng đã bước chân đi
Cây cỏ nghiêng không tốt đẹp điều gì
Ta chuẩn bị đưa thêm ra kế sách

Nhà Trần chúng ta đồng tâm đánh sạch
Lũ Mông Nguyên là bọn giặc ác kia
Những anh hùng đứng dậy quyết chí kìa
Hàm Tử bến Chương Dương vang sử sách

Cũng nhờ những kế hay ta đã vạch
Hội Diên Hồng bô lão ý kiến hay
Vang câu ca cho tới mãi sau này
Từ khi đó chiến công này hiển hách

Sau thất bại lần hai không tránh khỏi
Chúng quyết tâm đi trả lại mối thù
Chuẩn bị quân trước nhất một mùa thu
Cuối năm đó chúng đem quân đánh tiếp

Nước Nam biết kiếm ai nào hào hiệp
Đánh quân thù để cứu nước khỏi nguy
Bọn giặc kia chúng tỏ sức thị uy
Nhà vua gọi đến người tài giúp sức

Các bô lão băn khoăn về sức lực
Đại Việt ta liệu đủ sức lần này
Biết rồi sau ai sẽ đủ sức đây
Trần Quốc Toản xin ra ngoài trận đó

Vua suy nghĩ rồi kêu chàng còn nhỏ
Chưa thể nào để cứu nước quê nhà
Khen người yêu nước đã biết lo xa
Vua tặng một quả cam cho Quốc Toản

Chàng tức giận tưởng mình không xứng đáng
Quả cam kia bị bóp nát bao giờ
Bọn giặc kia chúng vẫn sẽ nhởn nhơ
Thì lúc đó sẽ nguy cho nước mất

Chàng quyết chí tự ra đi đánh thật
Luyện binh rồi vũ khí đã trên tay
Sử sách vang tên Quốc Toản từ nay
Chuyện bóp quả cam đời sau còn biết

Cũng từ đó vang tên chàng hào kiệt
Vị tướng tài đã xuất hiện giải nguy
Tên chàng là Trần Quốc Tuấn hùng uy
Đã lãnh đạo quân dân ta đánh giặc

Bạch Đằng có lần ba làm dậy sóng
Quốc Tuấn cho đóng cọc ở chốn đây
Ngô Quyền Lê Hoàn cũng dùng cách này
Bạch Đằng lại vang danh thêm lần nữa

Trận chiến đấu ba lần vang dội
Cũng tướng tài tụ hội gần xa
Nước non mãi mãi là nhà
Việt Nam đất nước quê ta tuyệt vời

Nhà Hồ cũng lên ngôi xưng hoàng đế
Hồ Quý Ly tài giỏi chẳng gặp may
Thiếu lòng dân khó dựng đất nước này
Thời cơ đó nhà Minh sang xâm chiếm

Đất nước lại phải rơi vào nguy hiểm
Bọn giặc thù lại cướp bóc gần xa
Lửa cháy binh giáo nổi ở quê nhà
Bọn quân giặc đem quân càng ghê gớm

Chúng thực hiện nhiều mưu đồ ghê tởm
Cả nhân dân không chịu cảnh lầm than
Trong lúc nguy nan lúc có cơ hàn
Cũng là lúc có anh hùng khởi nghĩa

Đã vang tiếng người anh hùng Lê Lợi
Người nông dân áo vải đã đứng lên
Quyết đưa quê về lại cảnh vững bền
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lên từ đó

Cùng lúc khó khăn lòng người sáng tỏ
Chuyện Lê Lai cứu chúa rất anh hùng
Giặc chiếm lần lượt hết cả một vùng
Ta phải rút về hang trên núi đợi

Đã có lúc thời cơ giờ đã tới
Một hôm kia bị giặc chúng truy tìm
Trong rừng mà tiếng gió cũng lặng im
Chàng hào kiệt gặp ngay đồ báo vật

Một vũ khí đó là thanh gươm thật
Của trời trao cho tướng giỏi cứu nguy
Được thanh gươm Lê Lợi rất uy nghi
Mang thang kiếm cùng quân đi chinh chiến

Quân giặc chúng hồn kia bay bất biến
Trận Chi Lăng vị tướng nó cụt đầu
Quân chúng rồi chạy loạn biết đi đâu
Chúng đã sớm rút quân mau về nước

Đến sau đó nhà vua rồi biết được
Trời giúp mình cứu nước giúp nhân dân
Thanh gươm kia như báo vật tinh thần
Giờ trao lại cho rùa thần đem cất

Kể từ đó danh xưng liền gắn chặt
Hoàn Kiếm hồ tên khác đặt hồ Gươm
Nước quanh năm xanh mát tỏa hương thơm
Một địa điểm nổi danh trong Hà Nội

Nguyễn Trãi được nhà vua Lê sớm gọi
Hãy mau mau làm một bản hùng ca
Từ đó Bình Ngô Đại cáo ban ra
Đã khẳng định chủ quyền thêm lần nữa

Thời đại mới sau này giờ đổi khác
Nhà Mạc lên thay đổi hết Hậu Lê
Nguyễn Kim mấy năm sau thay nhà Mạc
Lên xưng vương tạo lại họ Hậu Lê

Nguyễn Kim mất con lên thay nối giỏi
Cũng uy nghi không kém cạnh gì cha
Trịnh Kiểm lên thay đổi hết quê nhà
Phủ chúa Trịnh nhưng vua Lê thì giữ

Nguyễn Hoàng bước vô Nam rồi mở cõi
Đất phương nam đã mở rộng từ đây
Trịnh Nguyễn phân tranh lúc những năm này
Sông Gianh lấy chia hai bờ Nam Bắc

Suốt năm tháng hai bên bờ chiến trận
Chẳng ai thèm nhường nhịn bất kì ai
Với mục tiêu thống nhất nước ngày mai
Nhà Nguyễn Nhạc quyết tâm đi kết nối

Nguyễn Huệ một con người tài đức giỏi
Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Lữ đã đem quân
Thống nhất thành đất nước mới một lần
Lập ra một nhà Tây Sơn hào kiệt

Riêng Nguyễn Huệ chàng Tây Sơn đặc biệt
Lại giỏi giang văn võ đã song toàn
Sử đã ghi nhiều chiến tích vẻ vang
Gạch Rầm trận còn vang danh từ đó

Quân Xiêm đã bị phen này sốt vó
Đại thắng mùa xuân trận chiến rất to
Quân nhà Thanh cũng gặp phải tàn tro
Một chiến tích lẫy lừng vang sử sách

Nguyễn Huệ đã lên xưng danh hoàng đế
Quang Trung niên hiệu đã có từ đây
Đất Quy Nhơn thủ phủ ở chốn này
Xây thành lũy Phú Xuân nay đã có

Nguyễn Ánh chẳng bao giờ mà từ bỏ
Nối giang sơn thành một nước mạnh hơn
Sóng ngoài xa vẫn cứ vỗ từng cơn
Năm tháng tháng hai bên giao chiến mãi

Đùng một cái vua băng hà đột ngột
Từ đây Tây Sơn cũng đã sụp luôn
Nhà Tây Sơn đã trải mấy đau buồn
Rồi từ đó Nguyễn Ánh lên hoàng đế

Sử sách đã ghi tên thêm thế hệ
Vua Gia Long đã chính thức lên ngôi
Xứ Huế kinh thành với ánh trăng soi
Nam Trung Bắc ta thu về một cõi

Vua Tự Đức ban bao nhiêu kế hoạch
Minh Mạng cùng các kế sách cũng hay
Những chuyện hay gắn bó với thời này
Triều nhà Nguyễn biết bao nhiêu thế hệ

Pháp đô hộ nhân dân ta từ đó
Tiếng súng rồi nay cũng đã vang lên
Đà Nẵng tàu của Pháp đã bắn lên
Thành Đà Nẵng ta mau mau trấn thủ

Thời đại mới đổi trên đất nước
Giặc đã lên trên nước của mình
Hôm nay trong ánh bình minh
Còn ai anh dũng hy sinh vì đời

Nguyễn Trung Trực đã ghi tên sử sách
Trương Định nay đã nổi tiếng từ đây
Đốt tàu Tây ai nhớ chiến công này
Còn cụ Chiểu dùng văn thơ đánh giặc

Cần Vương chiếu đã cho ban hành xuống
Vua Hàm Nghi muốn kiếm những người tài
Giúp nhà vua xây đất nước ngày mai
Cùng đánh giặc để tương lai no ấm

Vua triều Nguyễn đã ghi hai hiệp ước
Quân Pháp nay được lục tỉnh Nam Kì
Nhân dân ta lại chịu cảnh sầu bi
Suốt mấy tháng nhân dân ta khởi nghĩa

Tuy thất bại nhưng mà đầy ý nghĩa
Làm lung lay ý định của quan Tây
Như chúng ta quyết giữ đất nước này
Thì chúng nó cũng không sao bỏ cuộc

Vua Khải Định ngài băng hà đột ngột
Bảo Đại lên ngôi tiếp tục nắm quyền
Vua cuối cùng với cuộc sống như tiên
Với cung điện nguy nga và tráng lệ

Cuộc sống đó chẳng nghe đâu chữ tệ
Quá giàu sang chẳng một chút lầm than
Một vị vua mà Pháp mãi hô vang
Đã tiếp tục được ghi vào lịch sử

Những bộ áo châu âu đồ lịch sự
Với Pháp luôn tiếp viện ở phía sau
Ấn và thanh kiếm thế lực thêm cao
Kinh thành Huế vang danh ngài hoàng đế

Vào năm đó ngài tình cờ gặp được
Một bóng hồng đẹp dáng rất kêu sa
Với cung son vàng bạc với ngọc ngà
Thuộc dòng dõi của quan tên Huyện Sĩ

Ngài mới gặp say mê và yêu mến
Một lâu sau một đám cưới rất to
Được diễn ra ở mảnh đất cố đô
Dưới sự chứng kiến toàn triều nhà Nguyễn

Nam Phương chính thức lên ngôi hoàng hậu
Tin lan đi ở khắp xóm gần xa
Quan Pháp nay gửi chúc phúc đến ta
Triều Nguyễn đón một nàng hoàng hậu mới

Chuyện triều Nguyễn nay yên bề gia thất
Cũng từ khi Pháp chúng đổi thay dần
Chúng bắt đi không ít những nông dân
Bỏ ruộng lúa cao su nay đổi khác

Công nhân với càng nhiều người phu vác
Đã bỏ thân trên mảnh đất quê hương
Cũng là khi Bác đã phải tìm đường
Nhà rồng bến Bác ra đi từ đó

Xa đất nước và xa từng ngọn cỏ
Nhớ quê hương nhưng Bác vẫn ra đi
Bác Không sao mà chịu cảnh sầu bi
Bác đi chỉ vì quê hương tổ quốc

Nguyễn Ái Quốc tên người luôn sáng mãi
Soi con đường muôn lá cỏ ngọn cây
Chân lí Lê Nin đã sáng nơi đây
Sau năm tháng Bác mong chờ đã đến

Ở quê cả nhân dân ta đứng dậy
Tiếng hò vang dậy sóng cả non sông
Khởi nghĩa ta chiến ở đất chín rồng
Xô Viết Nghệ Tĩnh đời sau nhắc mãi

Ngược quá khứ ta cùng nhau nhớ lại
Bác đã về Bác ở tạm Hồng Kong
Ai nhắc ai tên đó gọi Cửu Long
Bác quyết định hợp ba thành một Đảng

Đường Kách Mệnh và còn nhiều luận án
Quyển sách hay để cuộc sống tốt hơn
Những con người muốn đất nước tốt hơn
Đã đứng dậy âm thầm đi học tập

Những chiến sĩ đầu tiên ta được gặp
Ta âm thầm hoạt động giữa kẻ thù
Ta âm thầm xây dựng những chiến khu
Ta quyết chí giữ quê hương đất nước

Và giặc Pháp chẳng may khi biết được
Chúng ra tay hạ giết bắt nhiều hơn
Chúng đi càn như sóng dữ từng cơn
Chúng giết chết những anh hùng chiến sĩ

Những trang sách không bao giờ cũ kĩ
Đã ghi lên những tội ác tày trời
Chúng bắt tù nhân ở khắp muôn nơi
Nhân dân Việt không bao giờ khuất phục

Nhiều kháng chiến diễn ra và tiếp tục
Nhân dân ta có Đảng ở phía sau
Tinh thần này vẫn mãi mãi dâng cao
Như muốn giặc hãy mau mau cút khỏi

Con người cũng giống như là đá sỏi
Biết chịu đau và cũng vẫn làm thinh
Chỉ mong quê nhà sẽ sớm hòa bình
Đánh cho Pháp hãy mau mau cút khỏi

Đã khổ lại còn thêm quân nước Nhật
Chúng đến đây cũng muốn chiếm nước ta
Pháp Nhật giờ đều chiếm đất quê nhà
Mà thằng Nhật còn kêu ta nhổ lúa

Trồng đay chúng không cho trồng lúa nữa
Khiến quê nhà phải chịu đói khắp nơi
Những bộ xương nhìn tội lắm ai ơi
Năm nạn đói nhiều ngôi làng u ám

Những vùng đói càng ghê càng ảm đạm
Những thây ma chất đống gác lên nhau
Những con người khuôn mặt vẻ xanh xao
Đã từng bước vào văn bài Vợ nhặt

Nhưng họ vẫn tin vào điều nhỏ nhặt
Sẽ mang về một cuộc sống tốt hơn
Sống hôm nay con cháu phải biết ơn
Người đi trước hy sinh vì Tổ quốc

Thời khắc đến ta làm nên chiến thắng
Nhật đầu hàng quân Pháp với Đồng minh
Một ngày đó trời thu đang rất nắng
Ta như là tìm lại được chính mình

Và tất cả dâng lên như nước lũ
Bọn chúng rồi cũng chẳng kịp trở tay
Tháng tám ta làm cách mạng ngày này
Cách mạng tháng tám vươn lên từ đó

Vua Bảo Đại cuối cùng ngài thoái vị
Hết thời kì phong kiến ở nước nhà
Một thời kì mới đã được mở ra
Hai tháng chín đã đi vào lịch sử

Ba Đình quảng trường mùa thu tháng chín
Đã vang lên dõng dạc bản tuyên ngôn
Từ nay rồi nước sẽ mãi trường tồn
Thời khắc mới đã sinh hình đất nước

Con đường vẫn còn dài về phía trước
Nhân dân ta quyết bảo vệ dựng xây
Giữ gìn quê hương đất nước nơi này
Để sau đó quê hương trường tồn mãi

Đế quốc Pháp chúng bây giờ quay lại
Chúng biện minh là Nhật chiếm quê nhà
Chúng cho quân chiếm lại đất quê ta
Ta xây dựng vừa chung tay đánh giặc

Quân Tưởng Giới đã đi vào trong nước
Ta phải hòa hoãn để Pháp hoãn binh
Theo thời cơ để đánh giá tình hình
Khi đất nước ta đang còn phát triển

Quân giải giáp tiến vào trong vùng biển
Phát xít kia chúng phải được giải đi
Nước Pháp kia chúng có kế sách gì
Nhà nước mới tùy tình hình ứng biến

Thư Bác gửi tin người người góp sức
Dao, gậy cây cũng phải chống quân thù
Từ nông thôn đến các phố các khu
Thà quyết tử cho quê hương sống lại

Cuộc chiến đó kéo dài như mãi mãi
Nhưng ngờ đâu khoảng khắc đó oai hùng
Điện Biên vang tiếng lớn mãi không ngừng
Một thời khắc đã làm nên lịch sử

Việt Bắc chiến khu sao mà quên được
Đêm với ngày từng lớp lớp quân đi
Lịch sử và văn học cũng đã ghi
Bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu

Giơnevơ hiệp định đến ngày ta kí kết
Buộc Pháp nhanh chóng rút khỏi Việt Nam
Những việc bây giờ chúng nó phải làm
Mau nhanh chóng dọn đi là còn kịp

Ta giải phóng nhân dân toàn mặt trận
Cả nhân dân nô nức hội vui mừng
Mười tháng mười người với súng trên lưng
Vô tiếp quản thủ đô ngời chói sáng

Miền Nam Việt chiến tranh còn bom đạn
Vừa đổi thay vừa chống ngụy ngoại bang
Những ruộng đồng tiếp viện ở ta đang
Đang trổ lúa như là thêm sức sống

Quân Mĩ đến chúng nguy tàn hung ác
Đồng Khởi ta quyết chí đánh tới cùng
Quân kẻ thù ly tán cả một vùng
Mỏ Cày Bến Tre vang tên từ đó

Quân Mĩ chúng không bao giờ từ bỏ
Phía Mỹ âm mưu kế hoạch mở ra
Kế hoạch là chiến đặc biệt đánh ta
Ấp chiến lược được xem là quan trọng

Trận Bình Giã đã đưa ra kế hoạch
Ta tiến công khắp các phía hai bên
Giặc không kiềm được cái thế vững bền
Thất bại chiến lược lần đầu thứ nhất

Chiến lược tiếp đó nhanh nhanh đưa tới
Chiến tranh tên cục bộ sức lan uy
Trực thăng và tăng thiết giáp uy nghi
Đi càn quét vào miền Nam bình định

Ta góp sức đánh trên toàn mặt trận
Tết Mậu Thân năm sáu tám oai hùng
Tiếng súng vang lên ở cả mọi vùng
Trong thành thị hôm màu vàng đỏ lửa

Chúng tiếp tục tỏ ra càng ưu thế
Đi hành quân khắp các nẻo phương xa
Nhiều người dân đã mất nước quê nhà
Người anh dũng hy sinh cho tổ quốc

Lần thứ nhất thả bom lên miền Bắc
Nhiều ngôi nhà mái ngói đã bay đi
Nhiều ngôi trường bom nổ lắm mấy khi
Những lớp học phải trong đây lòng đất

Những năm đó ta đau buồn khôn xiết
Vị cha già ta mãi mãi ra đi
Một buổi chiều với những vẻ sầu bi
Dòng đưa tiễn hàng ngàn người tiễn Bác

Bác rất muốn Bắc Nam hai thành một
Một con người tận tụy với non sông
Bác mở đường cho cách mạng thành công
Vị chủ tịch kính yêu toàn dân tộc

Bọn đế quốc mở ra thời thế mới
Cả Đông Dương phải chiến đấu từ đây
Ta với Lào hợp sức chiến dịch này
Cùng nước bạn ta ngăn đường đón địch

Quân giặc thất bại lần này chiến dịch
Chúng mở ra cuộc đánh phá thứ hai
Bom nổ trong những phố xá ngày mai
Điện Biên Phủ trên không ta chiến đấu

Paris hiệp định diễn ra giờ căng thẳng
Sau nhiều lần chúng muốn chúng ta theo
Hiệp định đó chúng ta đang tất thắng
Giờ bên kia phía Mỹ phải nghe theo

Cũng từ đó ta làm nên lịch sử
Trận tiếng vang quân Mỹ phải chịu lui
Giờ ta chỉ có cần hai từ ngữ
"Hòa bình" khi giặc Mỹ bị đẩy lùi

Cả thời khắc như đi vào lịch sử
Đã trở thành một bản nhạc hùng ca
Quân Mỹ rời khỏi đất tổ quê cha
Từng tên lính không bao giờ trở lại

Thời khắc đó giờ đây đổi mới
Giải phóng quân đi tới miền Nam
Vượt qua gió núi sương lam
Hậu phương góp sức người làm hăng say

Trung ương đã mở con đường giải phóng
Các cánh quân nhanh chóng đến bao vây
Tây Nguyên, Đà Nẵng giải phóng rồi này
Chúng ta mở cuộc hành quân xuống dưới

Ngày hôm đó đã giao tranh ác liệt
Xuân Lộc ta đã phá để ta qua
Ta mau nhanh tiến đến phía miền xa
Quân phía ngụy phải lùi về căn cứ

Ngày hôm đó ngày ta làm chiến dịch
Các cánh quân ta đã đến Sài Gòn
Thiết giáp tăng ta cứ chạy bon bon
Đi giải phóng như là đi mở hội

Ngày hôm đó hòa bình như vẫy gọi
Sài Gòn nay ta tiến thẳng vào trong
Dinh Sài Gòn tăng hút, cổng bị tông
Ta tiến đến đem cờ sao chiến thắng

Bên phía ngụy đến bây giờ thua trận
Vội đầu hàng ta tiếp quản vô Nam
Tin vui mừng loan khắp cả Việt Nam
Ngày chiến thắng tưng bừng hơn cả hội

Thời đại mới đã sinh hình nước Việt
Đến hôm nay mới giải phóng hoàn toàn
Tiếng hò reo như xóa mọi ngày tàn
Người nô nức ra đường vui như tết

Thời chiến đấu đau buồn nay đã hết
Thời hòa bình nay đã tới thật rồi
Ta vui mừng ta hát mãi không thôi
Nay đất nước đang trên đà phát triển

Từng lúc gian nan lúc chiến tranh
Bao nhiêu sương máu đổ bên thành
Quê hương ta đó nay thay đổi
Từ đống tro tàn đất trở xanh

Quê hương thống nhất vẹn toàn
Quê hương ta đó kết đoàn thân quen
Phố phường dưới những ngọn đèn
Từ nay xây đắp đất đen thành màu

Ngày bầu cử cuối cùng đã tới
Người người trong khóa mới được bầu
Việt Nam từng bước khởi đầu
Hoan hô đất nước ban đầu dựng xây

Cờ đỏ ngọn sao vàng rợp phố
Quốc huy hình lúa trổ bánh răng
Không còn pháo nổ bom giăng
Hôm nay đất nước ánh trăng hòa bình

Bọn Trung Quốc lại qua xâm lược
Chúng mở đường Bắc vượt đánh ta
Quê hương sương khói là nhà
Quyết đem sức lực ta ra trận này

Campuchia người bạn láng giềng thân thiện
Bỗng một hôm qua chiến với ta
Khơ me đỏ giết quê nhà
Nhân dân đứng dậy xông ra trận này

Hai cuộc chiến đổ thêm xương máu
Người đời sau ai bảo ai kêu
Một thời đất nước khó nhiều
Thời sau nhớ mãi bao nhiêu người nằm

Đất nước trải bốn ngàn năm đứng dậy
Đến bây giờ đất nước phát triển hơn
Con cháu ta là phải biết công ơn
Phải nhớ đến những người sinh tổ quốc

Lớp con cháu hôm nay lên nối tiếp
Lớp cha anh xưa cũ đã đi qua
Từng thời kì mà tổ quốc trải qua
Đã ghi nhận vào trang vàng lịch sử

Thời đại mới ta quay về quá khứ
Nhớ công ơn của những đấng sinh thành
Quê hương nơi cây trái mái nhà tranh
Việt Nam đất nước muôn đời vững mạnh

Vì đất nước là quê nhà ruột thịt
Đã từ lâu nơi đó đã sinh ta
Đã từ lâu nơi đó đã là nhà
Vì đất nước là quê hương ta đó

Cho dù có bao điều là rất nhỏ
Giúp người nghèo cuộc sống sẽ tốt thôi
Trồng cây xanh bảo vệ những quả đồi
Ngăn lũ lụt yêu thương người vùng lũ

Hãy quyên góp giúp người trong lũ dữ
Việc nhỏ thôi nhưng góp sức dựng xây
Để quê hương mảnh đất dấu yêu này
Thêm sức mạnh vượt lên trong hoạn nạn

Tôi muốn viết thơ thay lời kết lại
Đất nước tôi đã trải mấy ngàn năm
Quê hương tôi đã trải mấy thăng trầm
Dòng sử sách vẫn vang hoài chiến thắng.
Chưa phân loại
Uncategorized