Trước Biển Mùa Ngâu

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Từ thẳm sâu biển bao dung nhẫn nhịn
Ghìm sóng ngầm cùng bão tố
Vào thu.
Dìu dặt muôn trùng
Nhè nhẹ hát ru
Để những mộng mơ tìm về giấc ngủ.

*

Những con sóng từ ngàn xưa cũ
Vẫn không già trong ký ức trẻ thơ
Nâng khát vọng thuyền đi
Dào dạt bến chờ
Nên con nước cứ vơi - đầy
Thương - nhớ.

*

Tháng bảy
Đồng Châu trăng trải đầy không vỡ
Heo may về mơn trớn hồn thơ
Chợt nhớ chỉ riêng mình
Chạnh lòng những ngẩn ngơ
Đứng trước biển mùa ngâu ngàn trong hơi hởi.

04.09.09
Chưa phân loại
Uncategorized