Trung Thu Đêm Trăng

Tác giả: Lê Đức

Tháng tám đến trong lòng nghe nức nở
Trung thu buồn trăng có thấy vui không?
Chị Hằng ơi ! chị có đợi chờ mong?
Trung thu đến Việt Nam mau hết dịch.

Trong đêm tối trời đêm nay cô tịch
Bóng trăng vàng len lỏi khắp giang san
Ánh sáng trăng khắp tất cả ngôi làng
Tôi đã thấy chị Hằng chơi với trẻ.

Trung thu đến ánh trăng vàng muôn vẻ
Lúc tươi cười lúc cúi xuống bên tôi
Trăng ơi trăng hay đã thích tôi rồi?
Hay có lẽ là do tôi hoang tưởng

Đừng như thế sao trăng im như tượng
Không trả lời hay hỏi đến không nghe
Hay trăng ơi trăng cảm thấy e dè
Hay đợi đến một lời yêu tình tự

Tôi giỡn đó, trăng thì trăng phải ngự
Ngự trên trời đó mới gọi là trăng
Cho thế gian ngước mắt thấy được rằng
Ánh trăng đến nơi đâu ta đều thấy
Trung thu đến trung thu đang đến đấy
Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng ánh trăng thu...
Chưa phân loại
Uncategorized