Trực Thông Tin 114

Tác giả: La Thanh Lắm

Im lặng quá mình ngồi lặng lẽ
Giữ đêm khuya bao nỗi nhớ tràn về
Nhớ em hiền mong đợi thôn quê
Nhớ mẹ già sớm trưa tần tảo

Nhớ tuổi học trò nhớ tà áo trắng
Nhớ vần thơ mười tám thân thương
Nhớ con đường mái trường em học
Nhớ vầng trăng ước hẹn tình đầu

Bao nỗi nhớ hồi chuông chợt tắt
A lô, Nghe! Tin cháy nơi nào
Lòng thổn thức nhấn còi báo động
Xuất xe nhanh dập lửa hung tàn

Ồn ào lắm tiếng còi xe chữa cháy
Thầm lặng hơn người chiến sỹ cầm lăng
Cơn mưa anh làm chưa thấm đất
Nhưng đậm tình thương mến nhân dân

Vì thương lắm mái nhà ai trắng khói
Xót xa nhiều mái ấm hóa tro than
Tình nhân dân thúc lòng lính trẻ
Tiến lên anh cứu hỏa rạng ngời danh.
Quận 6, tháng 10/1999


• Lăng: Là phương tiện dùng để đưa chất chữa cháy vào đám cháy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả