Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trót Yêu

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

TRÓT YÊU

Buổi tiễn mình đi mắt nghẹn ngào
Hôm về nắng trải ngõ xanh xao
Hồn ngơ ngẫn tủi men triền Liễu
Dáng thẩn thơ xiêu ngó rặng Đào
Nghĩa thắm ngày xưa đành giã biệt
Ân tròn bữa đó ngỡ nôn nao
Thôi tình đã hết duyên còn mãi
Trót lỡ thương rồi biết hỏi sao?.
Lữ Kiêu Phong 2817
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Trót Yêu (Hương Ngọc Lan)
  • Trót Yêu (Nguyễn Trung Nghĩa)
  • Trót Yêu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Trót Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Trót Yêu (Sâm Nguyễn)
  • Trót Yêu (Phuthuy Tapvo)
  • Trót Yêu Cha Mất Rồi (Jos. Cao Thái)
  • Trót Yêu...lầm (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Xỉn
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Có Bao Giờ ...
  • Người Ở Đâu
  • Thật Khó Để Nói Lời Yêu
  • Giận Trời?...
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (86)..
  • Hờn Dỗi
  • Con Đò Tuổi Thơ Tôi
  • Thôi Thì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
©2026 - CungThuGian.com