Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Công Viên

Tác giả: Thái Thăng Long

30-6-1998

Hoàng Hoa Cương
Nghiêng mình trước mộ
Dẫu đã chiều rồi
Nắng nhạt vòm lá
Những lòng khôn nguôi.
Một tiếng chim hót
Mang từ quê hương
Nặng lòng cảm xúc
Để ta mãi còn.
Quảng Châu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phía Sau
  • Chân Mây
  • Yêu Hà Nội
  • Góc Tối
  • Chiều Nghe Mưa
  • Về Lại Phố Xưa
  • Vơi Đi
  • Tổng
  • Vườn Xưa
  • Con Đường Xưa
Thơ tương tự
  • Trong Công Viên (Hàn Yên Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Cháy Được Không?
  • Ngày Diệu Kỳ Mênh Mông
  • Mẹ Và Giếng Quê
  • Cánh Chim Giữa Trời
  • Bây Giờ Đang Ngày Hay Đêm?
  • Cánh Hồng Phai
  • Hoa Tím Ngày Xưa
  • Bán Niềm Vui
  • ??vô Đề ?? Stlbxlđ 2057 *
  • Khoảng Không
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
©2025 - CungThuGian.com