Tròn Nụ Hoa Xuân.

Tác giả: Hồng Sang - Nguyên Thạch

Gặp nhau đây , ở xứ người.
Có vui - cũng nửa nụ cười mà thôi.
Nửa nụ còn lại , giúp tôi.
Gửi về nơi đó... xa xôi quê nhà.

Quê nhà oan nghiệt xót sa.
Nửa nụ em gởi cho ta đem về.
Chờ khi đời thoát cơn mê.
Cộng ta nửa nụ vân vê trao đời.

Rượu ơi ! ta với rượu cười.
Chung vai bước mỏi mảnh đời lãng du.
Trời Hè mà ngỡ vào Thu.
À ơi ! văng vẳng lời ru ngậm ngùi...

Đây người hãy trọn cuộc vui.
Mai sau soải cánh hồn suôi thác ngàn.
Dẫu trầm luân... bể thế gian!.
Trong ta vẫn cất dòn tan nụ cười...

Hồng Sang - Nguyên Thạch
Tháng sáu 07.
Chưa phân loại
Uncategorized