Trèo Cao Ngã Đau

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Tình hữu nghị sao mày rũ bỏ
TRUNG QUỐC bay thành chó mất rồi
Muốn giành nước VIỆT mà thôi
GẠC MA máu đổ sóng bồi đau thương

VỊ XUYÊN cảnh chiến trường đẫm máu
Vẫn hằn nguyên vết dấu ác ôn
Giờ đây há miệng dập dồn
LƯỠI BÒ thè liếm tính trôm Đảo Vàng

HOÀNG SA chúng nghênh ngang xâm chiếm
Dựng Dàn khoan hòng kiếm tài nguyên
Còn tham xâm lấn CHỦ QUYỀN
Nước Nam đất Việt Rồng thiêng chớ hòng

Luật nhân quả đừng mong thoát tội
Lưới trời giăng chẳng lối nào qua
VIỆT NAM nguyện giữ SƠN HÀ
Biết điều cút xéo kẻo sa vào tròng.

HD ngày 30 tháng 03 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized