Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tránh Vần Ôn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Làm thơ tránh bớt những vần ồn
Chớ để vương hoài cái chữ ôn
Có thể nguời nghe thường lẫn lộn
Hay rằng kẻ nói cứ bồn chồn
Làng phây đã thấy nhiều người trộn
Cửa mạng đang nhìn mấy kẻ nôn
Chẳng biết khi nào thôi hỗn độn
Nhưng mà bọn chúng thích tài khôn.
2/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Có Điều Chi Giữ Kín Ở Trong Mình
  • Mơ Về Cao Nguyên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1196)
  • Định Đi Ngủ...
  • Còn Ai Nữa Gọi Đò
  • Tiễn Một Người Đi
  • Bên Mình...
  • Những Gì Xấu Xa Tôi Gọi Đó Là Năng Lượng Tối
  • Những Giấc Mơ Màu Tím
  • Cho Em Hoàn Xanh Bóng Mượt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
©2026 - CungThuGian.com