Trận Cầu Quốc Tế

Tác giả: Trần Đức Phổ

Những trận tranh đua rất tuyệt vời
Những pha bóng đẹp đến mê tơi
Những chàng cầu thủ đầy đấu chí
Những cổ động viên hứng ngất trời!

1
Còi đã thét lên, trận mở rồi
Bóng lao vun vút giữa chân người
Những đường chuyển đẹp như thư pháp
Trên bãi cỏ xanh tựa gấm trời.
2
Bên ta ào ạt tấn công nhanh
Tả hữu dồn quân ép khung thành
Quân địch cố phòng nơi trung lộ
Giăng người, cản lối, chặn đường banh.

3
Thừa cơ, bên địch mở phản công
Đường bóng tạt ngang: hiểm vô cùng!
Hậu quân nhanh trí lừa quân địch
Đội đầu, bóng vọt tuốt không trung!

4
Hiệp một vừa xong, nghỉ giải lao
Không – không, tỉ số chẳng ai vào
Hiệp hai cuộc chiến càng sôi động
Đen - Trắng, phen này rõ thấp cao.

5
Thừa cơ bên địch thiếu ngự phòng
Quân ta đánh mạnh ở trung phong
Lại thêm sức ép vào sườn trái
Địch mất cân bằng, chịu: một – không!

6
Quân địch nhiều phen muốn trả thù
Biển người mở cuộc chiến hơn thua
Phe ta bình tĩnh và cương quyết
Toàn đội đồng tâm… mạnh chẳng vừa.

7
Bốn lăm phút nữa lại trôi qua
Địch quân không thể gỡ cho hòa
Thế là chung cuộc quân ta thắng
Cả vận động trường rộn tiếng ca!

World Cup 2014
Chưa phân loại
Uncategorized