Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăm Năm Biển Gió Bao La

Tác giả: Tlan Mưa

trăm năm biển gió bao la
mênh mong nắng gọi, rừng hoang dặm trường
ánh trăng sáng tỏ ngở ngàn
én bay lờ lửng đưa vào bến mơ
biển ru cơn sống lê thê
muôn trùng khắc khoải đêm gào tâm tư
chân tình tha thiết từng khe
mung lung con nước dưới cầu Đà Giang

November 21, 2016

Monday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ Sĩ Và Tham Quan
  • Cám Ơn Thơ Nhé
  • Dòng Thơ Không Hồn 2
  • Yêu Dại
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (101)..
  • Hãy Xem Như Là Mơ
  • Nhớ Em!
  • Hoa Sen Nở Thắm Rạng Ngời. Xưa Nay Cha Mẹ Một Đời Vì Con
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (308)
  • Nỗi Buồn Ơi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
©2026 - CungThuGian.com