Trái Tim Huyễn Hoặc

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Trái Tim Huyễn Hoặc


Lưu Vĩnh Hạ

Tôi muốn nhớ nhưng không còn nhớ nữa
Tôi muốn quên nhưng hỏi có thật quên
Kỷ niệm xa sao vẫn mãi đi tìm
Nghe xót thương cho niềm đau dĩ vãng

Bờ tóc xưa ôm thời gian quá ngắn
Đôi mắt buồn nhè nhẹ áng mây bay
Làn mi cong e ấp dáng trang đài
Ai để mưa trong chiều buông màu nắng

Em thời gian có còn không ngày tháng
Đá cuội nào tuổi đợi được bao nhiêu
Bóng hoàng hôn ôm ấp áng mây chiều
Từ trăm năm hóa thân làm cát bụi

Tôi chiếc lá trên đất khô lầm lũi
Tiếng côn trùng nức nở gọi tên nhau
Giọt sương khuya chưa biết thuở ban đầu
Còn đọng lại chút tình trên phiến đá

Em con sông nước trôi về biển cả
Tôi bão lòng sóng vỗ biết về đâu
Những vết thương trắng xoá làm sao khâu
Máu trái tim muôn đời là huyễn hoặc
Chưa phân loại
Uncategorized