Trái Tim Hoang

Tác giả: Tulipdenus

Người đã về lại nhà xưa
Bước chân đi bằng nỗi lòng bối rối
Tôi cũng quay lưng dù chẳng vội
Luyến lưu làm gì
Có thể thế nào hơn?

Đã nhủ lòng " rất sợ tình yêu"
Kĩ niệm bên nhau chỉ là đôi bạn
Những tháng ngày chung vui, tâm tình không giới hạn
Sống bình thường, nhưng chẳng tầm thường...

Đôi lúc vui đùa trong ngôn ngữ yêu đương
Cả hai cười "mình thật là hạnh phúc"
Cơn mưa mát nhưng lòng sông vẫn đục
Nghĩa vô tình mà lòng chẳng vô tình...

Như những lức lặng thinh
Để lòng cùng tự hỏi
Có phải lòng đang mất lòng chưa?

Thì có lẽ tại trời mưa
Là mưa tháng sáu
Nhân gian dễ dàng rơi kiêu ngạo
Dễ thất thường như chuyện nắng mưa!

Tối vui cười
Sáng tiễn đưa
Những bình thường không ngoài đôi mắt
Nói giùm những chân thật
Khi xa người trống vắng cả trần gian...

Ai có thể kiếm tìm trái tim hoang
Và kiếm được lối về không vương vấn?
Chẳng dám xin - chẳng cần nhận
Bởi trong lòng vẫn e ngại tình yêu.
TL
Chưa phân loại
Uncategorized