Trải Lòng Tao Ngộ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Trải Lòng Tao Ngộ

Ô hay! Giữa chốn vườn hoa
Bóng hình Thi Sĩ Ti Ca đây mà
Cung đàn anh khảy ngân nga
Bổng trầm vi vút, loang xa chốn ngàn!

Tình thơ, một quả tim vàng
Ý thơ gợn sóng nhịp nhàng đong đưa
Hán từ, điển tích thuở xưa
Kết thành điệp khúc thắm mùa hồn bay

Gió xoè đôi cánh quyện mây
Cùng về diệu vợi, tháng ngày mênh mông
Trải ra một dãy tấc lòng
Hòa vào bát ngát chuyển dòng đổi thay!

Phả hơi, sương tụ đêm dài
Canh tàn nhỏ giọt, điểm say ý đời
Trút vào khoảng trống chơi vơi
Chuỗi cơn mưa tưới, tốt tươi mảnh sầu

Gió trăng thao thức hòa nhau
Lung linh vầng sáng toả màu thế nhân
Tặng người trăn trở, bâng khuâng
Tặng niềm héo hắt, bao lần mộng mơ…

Gặp bên “Hội Ngộ” tự giờ
Nay tình hữu hảo trên bờ “Hoa Viên”
Tri giao trải cánh mộng thuyền!...

29/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized