Trả Lại Ngàn Nỗi Thiết Tha

Tác giả: Tử Nhi

Đây là nỗi nhớ thiết tha
Đây là ngày tháng vẫn là đơn côi
Đây là cay đắng ngọt bùi
Rớt rơi vào giữa hồn rồi , biết đâu ?

Trăng đừng khuyết vội lòng đau
Ngổn ngang trăm mối tơ sầu rối tung
Mơ hoang 1 chút mặn nồng
Tưởng như hạnh phúc reo mừng ,tưởng như

Kia là thân ái ngày xưa
Kia là tan vỡ mộng mơ thuở nào
Kia là chữ nghĩa tàn mau
Kia là hư mất , xa nhau 1 lần

Đây là ký ức riêng tư
Đây là dĩ vãng , ngôn từ chắt chiu
Đây là ngày tháng quạnh hiu
Đành xin trả lại , khéo nhiều phiền hơn

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized