Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Hết Cho Người

Tác giả: Phạm Thanh Hà

TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Lặng lẽ đường chim mỏi cuối trời
Ân tình lắng đọng giữa đời tôi
Chờ trăng, hỏi cuội tình bao tuổi
Vẫy gió, vời sao mộng mấy đời
Cuối nẻo người đong mùa rã rợi
Ven bờ kẻ đếm bữa tàn tơi
Mong gì kiếp mỏng tim đành lỗi
Trả hết mà tim mãi nghẹn lời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỡ Trách Gió Hờn Trăng
  • Tình Lỡ
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Lời Của Gió. ****
  • Mưa Chiều Phố Núi
  • Lá Đừng Vội Xa Cành
  • Nỗi Buồn Tương Tư
  • Dứt Tình
  • Yêu Lắm Vần Thơ Em
  • Tình Biển
Thơ tương tự
  • Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Chờ (Hoài Nhớ)
  • Chờ (Kha Hán Quân)
  • Chờ (Ngọc KTS)
  • Chó (Trần Khiêm)
  • Chờ (Đuyên Hồng)
  • Chờ (Nvpk)
  • Chờ (Trần Mạnh Hùng)
  • Chờ (Thanh Tùng)
  • Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Em Muốn Được Làm Người Tình
  • Vịnh Cây Tre
  • Thương Mẹ.
  • Thành Phố Nơi Em Ở
  • Tình Ca Vĩnh Cửu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2164)
  • Dấu Thời Gian
  • Như Vì Sao Trong Đêm
  • Anh Đến
  • Em Rời Cố Đô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
©2025 - CungThuGian.com