Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Yêu Mưa

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

Tôi yêu mưa vì mưa làm tôi nhớ
Những ngày dài ướt đẫm những hạt mưa
Mưa đến và đi để lại niềm nhung nhớ
Tôi tới và đi chỉ thoáng thời gian
Nội nhớ mưa cảm xúc vẫn còn nhiều
Như những gì đã có những niềm vui
Tôi buồn khóc trong mưa buồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vần Đời 2
  • Chuyện Anh Công Nhân
  • Mối Tình Nghịch Cảnh
  • Một Lối (Đồng Hới)
  • Sao Việt Nam
  • Vỡ Mộng
  • Trăng Khuyết Chờ Người
  • Cô Độc
  • Người Cô Đơn
  • Đôi Mắt
Thơ tương tự
  • Tôi Yêu Mùa Hạ (Phục Hưng)
  • Tôi Yêu Mùa Thu (TNT - California, USA)
  • Tôi Yêu Mùa Đông (Viễn Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Địa Đàng
  • Cuối Cùng Rồi Sẽ Còn Lại Tình Yêu
  • Nghiêng Khoảnh Sân Thơ
  • Tạm Biệt Mùa Đông
  • Lối Sống Sai
  • Tháng Tư Vẫy Gọi
  • Chiếc Cặp Thời Nữ Sinh
  • Nhắn Người... Nên Thơ...
  • Biển Khóc Trường Sa – Khóc Quê Nhà
  • Người Đi Tìm Cuộc Xưa Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
©2025 - CungThuGian.com