Tôi Với Bạn

Tác giả: Lê Đức

Tôi với bạn hai người chung chí hướng
Tuổi thiếu thời từ nhỏ đã ước mơ
Kiến trúc sư một ước nguyện có ngờ
Hai anh bạn cùng chung vào trường Kiến

Tôi với bạn hai phương trời xa lạ
Tôi đồng bằng bạn sống cạnh biển khơi
Chẳng ngờ đâu hai đứa lại yêu đời
Yêu Kiến trúc tự hai ta tìm tới

Tôi với bạn đôi khi buồn vô cớ
Chuyện học hành lúc đổi trắng thành đen
Kiến trúc sư danh phận chẳng thấp hèn
Bởi vì thế học chương trình hơi khó

Tôi với bạn đêm ngồi nghe tiếng dế
Thức khuya nhiều cũng tội cả hai ta
Biết làm sao dưới bóng ánh trăng già
Mười tờ giấy cùng mô hình trăng trắng

Tôi với bạn đôi khi nhiều ước muốn
Đã trải qua thưởng thức món vẽ tay
Hai chúng ta lầy khủng khiếp mấy ngày
Nhưng phút cuối điểm A cười mừng rỡ

Thôi bạn nhé mai này tương lai đó
Bạn với tôi quyết chí dựng xây đời
Xây cao tầng với cuộc sống đẹp tươi
Nghề kiến trúc sao mà nghe sâu nặng

Tôi với bạn những khi chiều cô quạnh
Khoác tay nhau ra ngắm phố lên đèn
Hồ Con Rùa người xuống phố đan xen
Tôi với bạn luôn buồn vì tình cảm

Thôi bạn nhé bỏ buông là can đảm
Lo học hành lo giúp ích ngày sau
Chuyện tình yêu thì để đến khi nào
Tôi với bạn thành danh ngành Kiến trúc.
Chưa phân loại
Uncategorized