Tôi Không Đuổi Kịp Anh

Tác giả: Cảnh Ngọc

Tôi không đuổi được anh
Thì thôi tôi đứng lại
Xin anh đừng thương hại
Mà làm khổ tim tôi

Tôi không đuổi kịp anh
Thì thôi tôi đứng lại
Cuộc sống tôi ngày mai
Không phiền anh thương hại

Tôi không đuổi kịp anh
Không gì tôi phải tiếc
Mai này nắng xanh biếc
Tôi tìm người hơn anh

Tôi không đuổi kịp anh
Có thể tôi không xứng
Nhưng chưa hẳn anh xứng
Với tình yêu của tôi

Tôi không đuổi kịp anh
Tuy tôi buồn một chút
Rồi mai trời xanh ngút
Anh còn buồn hơn tôi

Tôi không đuổi kịp anh
Không phải anh cao quá
Mà do anh ảo hóa
Cứ tưởng mình thanh tao

Cô gái này mạnh mẽ
Yêu người tôi không tiếc
Duy chỉ tiếc 1 điều
Chọn lầm người để yêu
Chưa phân loại
Uncategorized