Tôi Hình Thành Tôi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TÔI HÌNH THÀNH TÔI

bằng ánh mắt mộc
trái tim cấu trúc giản đơn
phía sau chỉ cần một loài hoa bình dị ngắm nhìn chốc lát...

đôi chân chưa từng chạm nền hoa mỹ
khao khát ẩn nhòe giấc mơ
xứ sở phù tang giờ như hòn đảo bị biển nuốt
không thể tìm được
nặng nề

đôi tay chưa ngày nào mềm mại
tay đâu nắm tay
những chai sạm thay đổi hình hài
phản diện
từ sắt đá vô tri, đất sỏi không óc
mệt mỏi

tôi đã từng chẳng sống là tôi
nhân danh mặt trời tưởng chừng chói sáng
chú hổ vằn gầm gừ duỗi vuốt
oai linh
nhưng thiếu một linh hồn trinh bạch của mây

tôi giờ đây đang sống bằng chính thể
hoang sơ tuổi trẻ như vỏ thông chảy nhựa
như mặt hoa mỗi sáng đớp sương
ai nhìn
ai thấu
một con người...

30/6/2020
NN
Chưa phân loại
Uncategorized