Tôi Hát

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Ngược lối gió, làm cánh chim bay lạc
Theo kiếp thơ, lơi lả phận đa tình
Ôm nhung nhớ cùng áng mây phiêu lãng
Chẳng mơ làm nắng nhỏ dưới bình minh.

Nếu có thể hong khô sầu nhân loại
Ru ấm êm lên con sóng bạc đầu
Thì biển đã đâu thắt vành tang trắng
Thay những người mãi mãi phải xa nhau.

Nên tôi hát đê mê mà vụng dại
Cho ban mai rạng rỡ cuối con đường
Cho vết cứa chưa bao giờ lành lại
Cho muôn vàn mất mát của đau thương.

Nên tôi hát say sưa và ngớ ngẩn
Cho giản đơn, cho những vật tầm thường
Cho buồn - vui trong ván bài số phận
Cho con người chân thật với nhau hơn.
Chưa phân loại
Uncategorized