Tổ Quóc Vẫy Gọi

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

( Tháng sáu uất hận càng cao
Bất bình lan rộng anh hào cầm gươm )

TỔ QUỐC VẪY GỌI !

Có buổi chiều gió biển liếm mặn môi
Ngồi nghĩ miên man bồi hồi xúc động
Lệ chảy hai dòng lấp đầy khoảng trống
Nửa đợi chờ nửa mong mỏi tiền phương

Anh ra đi nơi đầu sóng biên cương
Khổ cực hiểm nguy nẻo đường trăn trở
Ngày chia tay bịn rịn từng hơi thở
Tiếng còi tàu vụn vỡ trái tim em

Mỗi khi nhận tin mắt ướt ruột mềm
Ngày xung trận còn ban đêm sóng dữ
Hình ảnh người lính trở thành bất tử
Mãi mãi hiên ngang gìn giữ nước non

Anh xa em vì một lẽ sống còn
Tổ quốc vẫy gọi người con chiến đấu
Bảo vệ khơi xa vùng trời hải đảo
Lãnh thổ vẹn toàn đạo nghĩa thiêng liêng!

DOANMINHHOP 14062014
Chưa phân loại
Uncategorized