Đừng Hỏi Anh

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

ĐỪNG HỎI ANH

Đừng hỏi tên anh buổi xế chiều
Bởi lòng nhức nhối nỗi cô liêu
Ra đi mảng trống hồn tơi tả
Trở về câm lặng mệt mỏi nhiều

Đừng hỏi vì sao lại trái ngang
Duyên kiếp do đâu lắm bẽ bàng
Ai gieo thương nhớ mà chờ đợi
Kẻ nhặt xót xa chịu hoang mang

Đừng hỏi về anh quá khứ buồn
Trời giông gió lốc kéo mưa tuôn
Ký ức ngập tràn thêm chua chát
U sầu ray rứt đến quay cuồn

Đừng hỏi vì sao anh hững hờ
Tuy còn xuân sắc chẳng ước mơ
Phải chăng thu trước vương làn gió
Nhặt lá vàng rơi hóa vật vờ

Xin hiểu cho anh những nỗi niềm
Mấy mùa nghiêng ngã cố lặng im
Gìn giữ mắt ai nồng hơi ấm
Để có hôm nay nghĩa đáp đền.

DOANMINHHOP 24072014
Chưa phân loại
Uncategorized