Tổ Quốc Phía Mặt Trời Mọc

Tác giả: Văn Liêm

Hàng triệu triệu con tim hướng về biển Đông
Ở nơi ấy mặt trời lên mỗi sáng
Có những hòn đảo xa đón bình minh rất sớm
Hoàng Sa ơi! Trường Sa ơi!

Những thanh niên mới rời xa mái trường
Đến với đảo trở thành anh lính đảo
Không quản bão giông ngày đêm canh giữ
Cho Tổ quốc yên bình trong tiếng me ru...

Rồi bỗng một hôm tầu Trung Quốc hầm hồ
Hạ dàn khoan vào sâu thềm lục địa
Chúng hung hăng như ao nhà của chúng
Đem chiến hạm vào đe dọa biển trời ta...

Chúng đã quên bài học của ông cha
Bạch Đằng đó, Ải Chi Lăng còn đó
Hàng nghìn năm qua, máu dân ta đã đổ
Cho Việt Nam - đất mẹ trường tồn...

Triều triệu người hướng về phía đại dương
Tổ quốc sáng bừng phía mặt trời mới móc...
Chưa phân loại
Uncategorized