Tình Yêu Yên Bái

Tác giả: Dung Nguyên

TÌNH YÊU YÊN BÁI

Sông Hồng sóng cuộn phù sa .
Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ .
Mường Lò đẹp đến sững sờ .
Khiến hồn lữ khách thẫn thờ miên man .

Chập chùng dãy ruộng bậc thang .
Lúa xanh óng ả bạt ngàn nhấp nhô .
Thoảng mùi cốm ướt cốm khô .
Thơm hương xôi nếp bỏng ngô cháy giòn .

Nhản Văn Chấn chín mọng tròn.
Ăn no cái bụng miệng còn muốn thêm .
Cam sành ngọt lịm Lục Yên .
Đẫy đà xuân sắc ngã nghiêng dưới đồi .

Miền tây sơn cước xa xôi .
Có cô gái Thái đôi môi nồng nàn.
Dịu dàng như cánh hoa Ban.
Băng rừng lội suối gian nan tìm chồng.

Núi cao đất rộng mênh mông .
Chùn chân rã sức má hồng vùi chôn .
Chuyện tình Ban Trắng hoàng hôn .
Nghe qua ai cũng bồn chồn xót xa.

Thác Bà cá nối đuôi nhau.
Mặt hồ như ngọc thanh tao giữa trời
Thủy Tiên huyền ảo ngỏ lời.
Len trong thủy động rũ đời gió sương.

Một lần thôi đủ vấn vương.
Tình yêu Yên Bái ngàn thương gửi người.

( Dung Nguyên 5. 2013 )

______________________________________________________________

PHÚT TRÃI LÒNG

Những ngày đầu tháng 3 , tôi nhận rất nhiều gạch đá vì câu thứ 2 của đoạn thơ sau :

" "Sông Hồng sóng cuộn phù sa .
Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ .
Mường Lò đẹp đến sững sờ .
Khiến hồn lữ khách thẫn thờ miên man .

Chập chùng dãy ruộng bậc thang .
Lúa xanh óng ả bạt ngàn nhấp nhô . "

Người ta dè bĩu cười cợt xem đó là ngôn từ của kẻ thiểu năng , ngớ ngẩn . Nơi xuất phát vụ lùm xùm này từ trang facebook ông Lưu Trọng Văn - một người tôi không quen . Ông giễu rằng :

" Sông nào chẳng có hai bờ ? Đâu phải vô Yên Bái sông Hồng mới có hai bờ ? Đây là một phát hiện mới về con sông Hồng ....câu này xứng đáng là câu thơ thần để thả lên trời ....."

Theo sau đó là những bài share , những lời bình khiếm nhã.

Thưa ông Văn :

Trước khi bắt đầu , tôi xin hỏi ông :Vậy sông Cửu Long có mấy bờ ?

Nếu tôi viết :
Mekong sóng cuộn phù sa .
Khi vô đất Việt ra chia ra 2 bờ ?

Viết vậy có đúng không ?
- Nếu ông nói đúng tôi bó tay , vì sông Mekong ở địa phận VN gồm tập hợp 9 con sông sẽ có tổng cộng 18 bờ !
- Nếu ông cho rằng tôi viết sai , là ông mâu thuẫn với chính mình .

Từ ví dụ trên suy ra : điều khẳng định của ông " sông nào mà chẳng có 2 bờ " chỉ đúng 50%.

Câu : " Sông Hồng sóng cuộn phù sa .
Chảy xuôi Yên bái chia ra hai bờ "

Tôi chỉ tả đoạn sông Hồng ở Yên Bái , vì nhìn bảng đồ khi qua Yên Bái , sông Hồng chảy gần như đường thẳng theo hướng tây bắc - đông nam mà không rẻ nhánh thành những con sông nhỏ hơn khi vào tỉnh Phú Thọ thì tôi viết 2 bờ có gì sai mà ông cười chê ?

Hơn nữa , từ BỜ theo tôi hiểu có hai ý
1. Chỉ bờ sông .
2 Chỉ cả vùng đất hai bên bờ sông đó . ví dụ như " Bờ Tây sông Jodan và dãy Gaza ."

Từ BỜ trong bài trên tôi dùng là ý thứ 2 chứ không phải ý thứ 1 như ông nghĩ . Vì vậy ngay sau đó là những địa danh của Yên Bái như Mường Lò , Lục Yên , Văn Chấn , Thác Bà ....vv chứ không là lau . sậy ....!

Hy vọng ông Văn sẽ đọc được những dòng này và đây cũng là phút trãi lòng với các anh chị - những ai đã biết câu chuyện trên .

Còn về việc sai chính tả tôi thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian 2012, 2013 tôi bị sai chính tả trầm trọng mà đến giờ vẫn chưa kiểm tra hết , nếu quý anh chị có sử dụng sửa lại giùm chứ đừng sao y bản gốc như chữ BẠC NGÀN thay vì BẠT NGÀN khiến tôi xấu hỗ muốn chui xuống đất trốn !

( Dung Nguyên 29.06.2020 )
Chưa phân loại
Uncategorized