Tình Vẫn Trẻ

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Tình vẫn trẻ

Nắng cũng buồn vì mắt em ngấn lệ
Gió lao xao bối rối xô lòng anh
Thoảng mơ về chút hương thơ trẻ
Em dỗi dằn đôi mươi lại quay về

Xa mất rồi thời anh biết dỗ em
Để lóng ngóng anh vụng dại lỡ miệng
“Đã già rồi giận hờn chi nữa em”
Em tủi thân mắt buồn thẳm sâu thêm

Anh luống cuống thêm lần lỡ miệng
“Thôi đừng hờn giận như còn trẻ
Tuổi lên bà bị người cười cho xem”
Anh vẫn thế luôn không biết dỗ dành.

Chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào
Sao chẳng biết đối với em, anh mãi
Như ngày ấy tuổi vẫn mãi đôi mươi
Dù thời gian có hằn sâu khoé mắt

Nhuốm sợi bạc trăn trở cuộc đời.
Em vẫn thích lùa ngón tay đùa bỡn
Sợi trắng sợi đen mái tóc đã ngả mầu.
Dù vậy anh vẫn đẹp, chàng trai tuổi đôi mươi.

Em chẳng thích anh nói “mình già”
Vẫn muốn anh nhìn em cô gái trẻ
Dù tình yêu đã đong đầy năm tháng
Vẫn muốn mình yêu nhau như ngày nào.
ĐTH Nhã Vy 16.04.18
Chưa phân loại
Uncategorized