Tình Trôi

Tác giả: Hoàng Nghi

***TÌNH TRÔI ***
bày này mình đăng trên fb bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi ,Vương Nghi(fb)

Vẫn nợ tình em một đoá hồng
Người ơi mộng thắm có còn không
Xa rồi thuở ấy lời yêu ngóng
Cách biệt ngày xưa tiếng nhớ trông
Xé nát lòng anh bao đợt sóng
Tan rời dạ bậu những cơn giông
Trời xui bão nỗi làm lay động
Để bến đò trôi lạc khúc sông.

-------
***Tôi Vẫn Cô Đon***
Đời tôi cứ mãi vẫn cô đơn
Lẻ bóng nhiều khi dạ giận hờn
Phố vắng chiều đi buồn những lúc
Đường thưa tối bước tủi từng cơn
Vì yêu tiếng hát sầu quanh quẩn
Bởi mến lời ca nhớ chập chờn
Muốn ngỏ cùng em câu ước hẹn
Nhưng e ngọc ,bạc,nặng tình hơn !

Mai Hoàng Nghi ,,,Vương Nghi (fb)
Chưa phân loại
Uncategorized