Tình Tho(Bài Hoạ)

Tác giả: Bùi Tuần Hoàn & JB.Nguyễn Hùng

Tung hoành trục khoán.
Giao Cổ Đối. Nhất Vận
HỒN thơ diễn đạt nét tinh nhanh
MƠ ước ngày đêm trọn phúc lành
NỬA nguyện tơ vương thôi giá lạnh
CHỮ ghi khát vọng bớt khô hanh
DUYÊN trời vận nghĩa sao mà tránh
HOÀI bão văn chương bỏ chẳng đành
ĐẸP nết thanh cao đâu cũng sáng
TÂM NGỜI VẠN TIẾNG DÁNG XUÂN XANH
HỒN MƠ NỬA CHỮ DUYÊN HOÀI ĐẸP
TÂM NGỜI VẠN TIẾNG DÁNG XUÂN XANH
13/3/2019
PHẬN MÃI XANH (Bài Xướng)
Tung hoành trục khoán.
Giao Cổ Đối. Nhất Vận
HỒN mộng câu thề gửi tới nhanh
MƠ ươm quả ngọt ghép cây lành
NỬA ân đậm thắm hôm trời lạnh
CHỮ nợ êm nồng bữa nắng hanh
DUYÊN nọ đan còn thêm rực ánh
HOÀI bung đỏ nụ nghĩa kia đành
ĐẸP mong tứ hợp khơi tròn cảnh
BUỔI KHẮC ĐÔI LỜI PHẬN MÃI XANH
Bùi Tấn Hoàn. (1232)
TÌNH THI HỮU (Bài họa)
“Thtk”
HỒN tỏa hương đời mộng trỗi nhanh
MƠ hoa nẩy nở cảnh an lành
NỬA vần sáng tỏ - vần tươi tắn
CHỮ nghĩa lu mờ - nghĩa lạnh hanh
DUYÊN tỏ nồng nàn thơ thắm mãi
TÌNH trao thắm thiết cảnh sao đành..!
ĐẸP tình quý hữu ngời trăng nước
BUỔI KHẮC ĐÔI LỜI MỘNG BIỂN XANH.
Trương Đức Hạnh
13 04 2019
Bài họa HỒN MỘNG.
HỒN say bảo mộng sắc tươi nhanh
MƠ đắm cùng trăng nguyện tốt lành
NỮA ước tình kia lòng chẳng lạnh
CHỮ thề nghĩa đó dạ nào hanh
DUYÊN nồng mệnh kiếp ân tràn ánh
HOÀI thắm trần gian ái nặng đành
ĐẸP sáng muôn điều mong vẹn cảnh
TÂM NGỜI VẠN TIẾNG DÁNG XUÂN XANH.
HỒN MƠ NỮA CHỮ DUYÊN HOÀI ĐẸP
TÂM NGỜI VẠN TIẾNG DÁNG XUÂN XA
Tri Vo 14/4/2019.
Bài họa: MƠ CHI
Lương Văn Quỳnh
HỒN lở xa rồi buồn đến nhanh
MƠ chi mộng đẹp với duyên lành
NỮA tình biền biệt đêm đông lạnh
CHỬ nghĩa xa cách ngày nắng hanh
DUYÊN chẳng còn nhau đành phải tránh
HOÀI chi dan díu chịu nên đành
ĐẸP phai một thuở đâu còn sáng
LÒNG NHẠT NHÒA RỒI ÚA DÁNG XANH
Phong Vân
15/4/2019
https://xuonghoa.mocgiatrang.net/11532.post
Chưa phân loại
Uncategorized