Tình Phôi Pha

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi trở về nơi bến đỗ không anh
Bao kỷ niệm tròng trành len nỗi nhớ
Lời hẹn đó đã chẳng tròn duyên nợ
Giấc mộng đầu vụn vỡ hóa tàn tro

Người chốn nao xa khuất bóng con đò
Khiến kẻ ở đắn đo hoài lưu luyến
Ai từng hứa một đời ân thắm quyện
Trọn kiếp này ước nguyện mãi chung đôi

Nhưng thoảng qua bỗng tan tát mất rồi
Bình yên hỡi ! Thì thôi mình giã biệt
Câu ái nghĩa tưởng chừng luôn tha thiết
Trái tim khờ mải miết khúc tương tư

Hạnh phúc kia thoáng chốc lại nát nhừ
Đành chép lại xếp phong thư ngày cũ
Chuyện dĩ vãng gieo buồn vương nhen nhú
Nên dặn lòng ấp ủ nén đau thương.
21/8/2019
Chưa phân loại
Uncategorized