Tình Nghĩa Cha Con (Lc 15, 1-3; 11-32)

Tác giả: THẾ KIÊN DOMINIC

Chàng tuổi trẻ, con nhà giàu có
Hai anh em cùng Bố an vui
Bỗng nhiên em Út lại đòi
Chia phần gia sản, bán rồi đem đi...

Ý chàng nghĩ: nam nhi tiến bộ
Có bạc tiền phong độ như ai
Ngờ đâu chóng nhiễm bụi đời
Ăn chơi đàng điếm tới hồi tay không...

Chàng tuổi trẻ đành lòng sống gạn
Xin làm công, chẳng quản chăn heo
Heo ăn mình cũng ăn theo
Mong sao đầy bụng, cũng liều vậy thôi...

Một bữa nọ đang ngồi trách phận
Cảnh an vui đã mất tiếc thay!
Nhớ rồi, nhớ lại, trước đây
Mình là con Út nhận đầy tình thương

Xưa Cha đã hết lòng dạy dỗ
Sao mình nay cực khổ thế này???
Chỉ vì tội lỗi mê say
Đua đòi chúng bạn nên rày suy vong...

Một điều lạ: đôi lòng kết hiệp
Chàng nhớ ra nền nếp nhà Cha:
"Giờ này chắc hẳn Cha ta
Đang trông đang đợi mong ta trở về...

Ta tin chắc, chẳng hề thất vọng
Tình Cha con thắm đọng ngàn thu
Ta về, sám hối, khiêm nhu
Dốc lòng cải hóa đền bù tội khiên"

Cậy ơn sức mạnh thiêng liêng !!!

THẾ KIÊN DOMINIC
Chưa phân loại
Uncategorized