Tình Lỡ...

Tác giả: Uyên Ương

Khi anh bước, cuộc tình như đã lỡ...
Vần thơ hờn dang dở khóc trong đêm
Tiếng nhạc buồn Bản Tình Cuối sầu thêm
Bức màn ảo từ từ ta khép lại...

Miệng thì nói, cứ đi đừng trở lại !
Cửa vô tình đóng chặt tiếng xót xa
Lặng thinh hoài mà chẳng chịu nói ra...
Em giận dỗi còn anh vui không nhỉ ?

Chuyện hai đứa trải qua nhiều thế kỷ
Yêu rồi ghen, và giận, khóc đủ điều!
Nay anh về, lại hỏi chuyện em yêu,
Anh có thấy...cỏ vẫn hàng thẳng lối...

Giờ trở lại xin người đừng bước vội!
Trái tim em tuyết đã đóng băng rồi,
Hờ cánh cửa, cũng xin đừng đẩy vội...
Chỉ sợ rằng...gai đụng thấu... Anh đau!


Uyên Ương
August 17, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized