Tình Lính

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Từ ngày anh đi lính
Tình mình như tơ vương
Hồn anh như con nhện
Đêm ngày giăng nhớ thương

Em sống trong xa cách
Ôm khối sầu vấn vương
Thương anh đời lính trận
Mắt long lanh giọt sương

Âm thầm trong đêm vắng
Nức nở khi chiều buông
Sương rơi vào tơ nhện
Lóng lánh như kim cương…

Ngày nào tan chinh chiến
Mình trọn tình yêu thương
Xây lâu đài hạnh phúc
Gìn giữ những giọt sương…

Vũ kim Thanh


TÌNH TRĂNG
Cành liễu lao xao gợn mặt hồ
Trăng chìm đáy nước bóng nhấp nhô
Mấy cô thôn nữ vui đùa tắm
Hắt ánh trăng vàng lên cát khô…

Cuối con đường nhỏ uốn ven hồ
Có đôi trai gái đếm sao … mơ …
Đưa tay ve vuốt trăng vương áo
Xa đưa tiếng sáo điệu hò lơ…

Trăng hỡi sao trăng đẹp chẳng ngờ
Tình trăng tươi mát nhẹ buông thơ
Ngẩn ngơ ánh mắt ngàn tinh tú
Tràn ngập hồn ta đến thẫn thờ…

Vũ kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized