Tình Lệ Giang 2 (Dòng Sông Đẫm Lệ Tình)

Tác giả: Anthony Thiên Tân Và Hàn Viễn Xứ

Thơ lục bát thể loại tự do.

Xót xa duyên phận bẽ bàng,
Mười năm tôi vẫn quay về Lệ Giang,
Ngờ đâu gặp lại con thơ,
Thì ra nhân ảnh vợ hiền năm xưa.

Xót thương mẹ đã từ trần,
Con về đây sống, cuối đời mẹ khuyên,
Gặp cha như giấc chiêm bao.
Đời con sóng gió, khác gì mẹ cha.

Tình tôi mang nặng ưu sầu,
Lệ rơi trên tóc, con thơ nghẹn ngào.
Đời người mang một ước mơ,
Tình chung tôi nhớ nàng hoài trong tim.

Nàng ơi nàng hỡi là nàng,
Thế gian âm dương, đôi đường phân ly,
Năm dài tháng rộng đã qua,
Con thơ nay đã vừa tròn đôi mươi.

Giấc mơ đoạn cuối đêm sầu,
Mười năm trăng khuyết soi bóng cô liêu,
Mười năm tôi đắp mộ tình,
Hai mươi năm tượng đá quá chơ vơ.

Lệ Giang hai tiếng thương tâm,
Tình sầu mang mãi bến sông tiêu điều.
Để cho trọn nghĩa thủy chung,
Khắc lên núi đá, ngàn đời Lệ Giang./.
11-06-2020
Chưa phân loại
Uncategorized