Tĩnh Lặng Tương Tư

Tác giả: Jos. Cao Thái

Chào anh Trầm Thiên Thu,
Chào các anh các chị của đồng xanh thơ phơi phới,
Chào Cha linh hướng,
Xin chào cha “Andrea Dũng Lạc” đang lạc cõi thiên thai,
Xin chào Trăng Thập tự, dêm nay trăng có còn treo trên Núi Sọ!
Xin chào Vũ Thủy, đã ba tuần rồi lặng vắng tiếng em yêu,
Xin chào mọi người mà ta chưa biết đến,
Cũng xin chào mọi hồn thơ đã quá “thất thập cổ lai hy”!
Và chúng con xin chào CHA,
CHA dấu ái của chúng con.

Chúng ta còn một ít tiếng nữa của ngày tĩnh tâm,
Xin anh em mình cùng nhau tĩnh lặng,
Cho một ngày trong khao khát tương tư.
Chúa Cứu thế cũng bay bổng cùng hồn thơ
Ngày Nhập Thể cũng vang lừng trong réo rắc.
Anh hạt mưa buồn, thì Ngài cũng hạt mưa ngâu,
Ngài thấm đậm trong tim ta và cứ gieo hạt mầm cho những Mùa Hồng Vọng.
Anh kêu Maranathan,
Mà làm hồn em nức nở
Một Giêsu nhân lành đã đến giữa nhân gian.

Sao em cứ khóc hoài,
Anh Trầm Thiên Thu hỡi!
Không phải vì một giọt buồn,
Cũng không phải vì một giọt thơ,
Lại càng không phải giọt cà phê đen đắng.
Em cứ hay khóc vì,
CHA qúa đỗi yêu thương.

Đêm nay,
Anh em ta cũng nguyện cầu lên CHA,
Cho năm trăm linh hồn Khmer trẻ sớm được về quê CHA trong ngày hội “té nước”.
Có gì đâu ta phải chạnh lòng, mà hãy ngắm đi những linh hồn thơ trẻ.
Nghịch lý chỉ có ở cuộc đời trần thế,
Chứ ở giữa Tình Yêu Cha,
Ta chỉ có đắm đuối Tin Yêu.

Một phút
Tĩnh Lặng
Để cùng
Tương tư
Vế CHA.

Jos cao thái
19/12/12 02:12
Chưa phân loại
Uncategorized