Tình Lan Điệp

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

••Tình Lan Điệp••

Lối cũ anh về thiếu vắng em
Thu vàng đỏ rực góc trời êm
Hàng cây lặng đứng sầu rơi lá
Giọt lệ trời xanh gợi nhớ thêm

Bước vội đường xưa mưa ngập lối
Rơi tình mắt ngọc chốn thiền nghiêm
Anh về lẻ bóng phòng đơn lạnh
Ngọn nến nghiêng nghiêng rọi trắng đêm

Góc nhỏ còn đây son phấn cũ
Hương xưa phảng phất nặng trong tâm
Khuya rơi nửa mảnh vành trăng khóc
Ướt đẫm tình sầu mảng gối mềm

Gió giật từng cơn qua kẽ cửa
Hồn anh thảng thốt nhói con tim
Nâu sồng cửa phật còn lưu luyến?
Một gánh hồng trần nỡ thế em?

Gác trọ anh về góp gói xem
Son hồng phấn đỏ áo tơ Xêm
Tình nồng một thủa anh von hết
Trả lại cho em trước bậc thềm.

ĐTH Nhã Vy 04.08.18
Chưa phân loại
Uncategorized