Tình Khúc Cho Em.

Tác giả: Minh Tuấn

Thời gian rỗi anh viết thơ cho em
Đan màu sắc của bốn mùa da diết
Hạt sương mơ trong vòng tay cách biệt
Xám cả vầng trăng hai góc nhớ vô bờ .

Lời tâm tình như muôn ánh trăng mơ
Bông hoa cúc thả bến bờ hiền dịu
Xuân mơ hồng trên nụ cười hàm tiếu
Viết kín trang thơ sao vẫn thấy đông chiều.

Viết rất nhiều chẳng gửi được bao nhiêu
Khi mưa tuyết lạnh dăng chiều đất lạ
Lúc gió sương rơi vai đời mấy ngả
Tình khúc tàn thu thương lá xếp muôn chiều .

Viết cho em bằng lời trái tim yêu
Muôn khao khát muốn ra nhiều quả ngọt
Câu nhắn hẹn như lời chim vui hót
Bản tình ca có mật ngọt gừng cay .

Xuân về rồi theo gió trở lại đây
Hoa thắm sắc hương chen đầy ngõ nhỏ
Người thương ơi , má môi em không đỏ
Phải chân ta còn lấm bụi phong trần .

Gửi cho em tình khúc của mùa xuân
Lạnh còn giữ một góc phần thương nhớ
Rét còn vương lạnh lùng hơi thở
Đón nhận nghe em...Một ca khúc tự tình .



MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized