Tình Không Quá Vãn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có lẽ nào xóa kỷ niệm lìa xa
Cung lỗi nhịp đường tơ đà gãy gánh
Riêng ta mãi ôm niềm đau tủi quạnh
Mỗi đêm về luôn trống quánh cô đơn

Tháng năm trôi ngậm nén giọt lệ hờn
Không dám ngỏ chát chua hơn từng bữa
Cố chôn chặt lãng quên câu thề hứa
Nhạt bờ môi lạnh lẽo tựa đông sầu

Yêu anh rồi chỉ nguyện thắm bền lâu
Mong hạnh phúc sẽ bạc đầu giai lão
Ai biết được duyên mình xây mạng ảo
Hai phương trời giả tạo nói lời thương

Tỉnh giấc ra mới hay cảnh đoạn trường
Hồn lay lắt vấn vương miền nghĩa cạn
Người ngoảnh mặt bao mùa đâu quá vãn
Để tim này ngao ngán cuộc tình xưa.
5/4/2020
Chưa phân loại
Uncategorized